Người chồng tàn độc và thảm kịch gia đình

Thứ hai, 13/04/2009 00:00

* Sau khi chém vợ và con gái, hung thủ lao đầu vào tường tự sát

* Người vợ đã chết, con gái đang trong tình trạng rất nguy kịch

(Cadn.com.vn) - Năm 1988, Lý Văn Hòa (1967, trú thôn Đại Cát) kết hôn với chị Võ Thị Kim Liên (1968, trú thôn Điềm Tịnh, xã Ninh Phụng, H. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Năm 1989, họ sinh con gái đầu lòng Lý Thị Kim Châu, và 11 năm sau (2000) sinh con gái thứ 2. Hơn 20 năm vợ chồng tay ấp, má kề, không khí gia đình lúc nào cũng ấm êm, tưởng họ sẽ đi với nhau trọn cuộc đời, ai ngờ bão tố đã nổi lên bởi cái suy nghĩ “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” của Hòa. Cái quan niệm phải có một thằng con để nối dõi tông đường, Hòa “đi tìm của lạ” với mong muốn có mụn con trai nên tình cảm vợ chồng, cha con cứ thế nhạt dần theo năm tháng.

Gần đây, khi “bắt mối” được với một phụ nữ đang sống ly thân chồng, Hòa gần như công khai với vợ con: Đó là vợ nhỏ của mình! Yếu thế, bà Liên mặc dù trong lòng rất buồn, nhưng đành cắn răng “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Không khí trong nhà mỗi ngày một nặng nề, căng thẳng và cách đây 1 tuần đã xảy ra đụng độ. Hòa đi nhậu về thấy vợ con không vui đã “đá thúng đụng nia”, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay làm bà Liên bị một trận đòn oan ức phải đi bệnh viện.

Ngày ra viện, Hòa đến nói với vợ: “Con vợ nhỏ tôi bỏ rồi, bà đừng dằn vặt tôi nữa”. “Ông nói mà ai tin, giờ ông đi đằng ông, tôi làm gì kệ tôi”. Bà Liên giận chồng, không về nhà mình mà sang tá túc nhà chị dâu là bà Ngô Thị Huấn (thôn Điềm Tịnh). Thấy mẹ không về, Lý Thị Kim Châu cũng sang nhà cậu chăm mẹ. Hôm đầu, Hòa chạy sang bảo: “Sao mẹ con không về nhà mình mà lại sang đây?”. Bà Liên nói: “Nhà để cho ông ở với vợ nhỏ, chứ mẹ con tôi còn về làm gì”.

Câu nói giận lẫy ấy kể cũng không có gì quá đáng, vậy mà hôm sau tai họa đã ập đến với 2 mẹ con người đàn bà đáng thương. Khoảng 18 giờ ngày 7-4, nghe tiếng kêu la từ phía nhà bà Huấn, mọi người chạy đến thì thấy mẹ con bà Võ Thị Kim Liên và Lý Thị Kim Châu nằm sóng soài trên sân, máu me đầm đìa. Cạnh đó, bà Huấn vừa khóc lóc vừa hô hoán: “Nó chạy về phía kia kìa, đuổi theo nó đi”. Mấy người đàn ông trong xóm lao theo kẻ sát nhân, số còn lại xúm vào cấp cứu mẹ con bà Liên.

 Lý Văn Hòa tại Trung tâm Y tế H. Ninh Hòa.

Bà Huấn vẫn chưa hết cơn hoảng loạn: “Nó ác quá! Cái rạ phát nương mà nó chém người ta như chém chuối. Cô Liên nằm xoài xuống đất rồi mà nó vẫn không tha. Chém mẹ chưa chán lại còn chém cả con gái. Sao nó ác bạc vậy hở trời!”. Một số người khác phụ họa thêm: “Nó bội tình, bội nghĩa chứ ai làm gì nó mà nó chém?”. Lúc này Lý Văn Hòa thấy bà con lối xóm ùn ùn chạy tới nên sợ hãi bỏ chạy. Nhưng chạy được một đoạn, không biết hắn làm thực hay giả vờ đã đâm đầu vào bức tường một căn nhà bên đường để tự tử. Nhưng hắn không chết và đã bị nhân dân thôn Điềm Tịnh bắt giữ, sau đó CAX Ninh Phụng đưa hắn về CAH Ninh Hòa.

Tại đây, thấy Hòa còn tỉnh táo, cán bộ Đội CSĐTTPVTTXH tranh thủ lấy lời khai, nhưng được vài câu thì hắn kêu đau đầu không thể làm việc được nên CAH Ninh Hòa phải đưa đến Trung tâm Y tế huyện để điều trị. Bà Võ Thị Kim Liên mặc dù được bà con thôn Điềm Tịnh nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do nhiều vết chém làm vỡ hộp sọ, đứt lìa tay nên đã chết, còn Lý Thị Kim Châu, sau khi sơ cứu, cũng do vết thương quá nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Được biết, hiện tính mạng Châu đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 8-4, CAH Ninh Hòa chuyển hồ sơ và đối tượng lên Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh Hòa để điều tra thụ lý theo thẩm quyền. Vụ án chưa được khởi tố do tình trạng sức khỏe của Lý Văn Hòa đang cần được chăm sóc. Tuy nhiên, theo CQĐT thì đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Thủ phạm đã không còn tính người, tàn nhẫn đến mức đã giết chết vợ mình còn mưu toan cướp luôn sinh mạng của con gái bằng hung khí và hành vi man rợ. Hắn nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Nguyễn Xuân